Ngu Ngơ Hạ Về

Tác giả: Thiên Ân

NGU NGƠ HẠ VỀ
Ngủ ngơ hạ về mắt lá
Phượng hồng đỏ rực giấc mơ
Trăm chú ve con nhàn nhã
Nỉ non ai oán trông chờ?

Một dòng suy tư chưa chép
Trăm trang lưu bút bỏ hoang
Sổ tay ai còn mở khép?
Bút bi hờn giận mực tràn

Mắt em đăm chiêu vời vợi
Trông theo bàng bạc khói mây
Hạ nằm nương tay ngày mới
Ngẩn ngơ say mộng áo dài

Tóc rẽ chia hai nỗi nhớ
Êm đềm ngủ lại bờ vai
Lồng ngực thơm tho hơi thở
Mùa thi vạt nắng bỗng dài

Ngu ngơ hạ về đánh thức
Trái tim rung động vì ai?
Cửa tình mở toang rạo rực
Tương tư dăm tiếng học bài
Ngày 8/4/2017
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized