Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ Ngàng

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Ngỡ ngàng có phải tháng năm yêu
Gió giục lòng tha thiết ráng chiều
Bỗng sững sờ em thơ nắng viết
Rồi ngơ ngẩn mộng trái tim phiêu
Đêm hoa bỡ ngỡ say hồn điệp
Giấc ngọc bâng khâng nhớ dáng kiều
Hỏi cánh hồng nhan thờ thẫn đợi
Còn hờ hững vọng chốn cô liêu.
By: Hà Thiên Trang (PTDH)
Date: 22/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Ngỡ Ngàng (Thiên Ân)
  • Ngỡ Ngàng (Thúy Lan)
  • Ngỡ Ngàng (Vũ Kim Thanh)
  • Ngỡ Ngàng (Bình Trần)
  • Ngỡ Ngàng (Hồng Dương)
  • Ngỡ Ngàng (BS.Bạch Liên)
  • Ngỡ Ngàng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngỡ Ngàng (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngỡ Ngàng (Ngọc Thụy)
  • Ngỡ Ngàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Chạnh Thu..
  • Viết Cho Cô Gái ..........................ương
  • Lẽ Giản Đơn
  • Đêm Vắng
  • Tình Thầy Trò
  • Hồ Bia 1
  • Duyên Tàn ..
  • Nụ Cười
  • Nắng Tình Yêu
  • Giếng Làng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
©2025 - CungThuGian.com