Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫm

Tác giả: Gió Phương Nam

NGẪM
Ta lạc lõng giữa trần gian u tối
Ngẫm sự đời đầy giả dối đêu ngoa
Có hay không hai chữ dạ thật thà
Tình vun vén tựa là mây và gió
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Ngẫm (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Ngẫm (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Ngẫm (Phuthuy Tapvo)
  • Ngâm (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Ngẫm (Lệ Tình)
  • Ngắm (Trần Minh Hiền)
  • Ngẫm (Lê Minh Thành)
  • Ngẫm (Hồng Dương)
  • Ngẫm (Huỳnh Ngọc Lợi)
  • Ngẫm (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày
  • Trăng (Bản Tứ Tuyệt)
  • Chồng - Kim Minh
  • Điều Có Thật
  • Tình Quê
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (40)
  • Trai Chờ
  • Lời Hoa.
  • Đã Hết Rồi
  • Biệt Ly
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
©2026 - CungThuGian.com