Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngắm Trăng

Tác giả: THANH THANH KHIẾT

Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
Hẹn ước thi nhân viết áng thơ
Sóng nhớ trào dâng luôn vỗ bến
Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
Bên thềm dạ lý nghiêng cánh vẫy
Trước ngõ hồng hoa mở nụ chờ
Cõi mộng nghê thường vang tiếng hát
Tao nhân mặc khách thả lời thơ

25.9.2009
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như
  • Gái Thời Nay
  • Bướm - Hoa
  • Tình Em
  • Quả Cảm
  • Bạn Tôi
  • Hạn Hán
  • Chờ Đợi
  • Muốn Quên
  • Tháng Ba
Thơ tương tự
  • Ngâm Trăng (Vũ Hội)
  • Ngắm Trăng (Khói)
  • Ngắm Trăng (Tâm Vô Hối)
  • Ngắm Trăng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngắm Trăng (Phạm Đức Toản)
  • Ngắm Trăng (Bạch Trường Phong)
  • Ngắm Trăng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ngắm Trăng (Tô Chí Tự)
  • Ngắm Trăng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngắm Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghệ Tĩnh Mình Đậy
  • Đong Đưa
  • Bài Thơ Niệm Phật 07132019
  • Bài Luân Vũ Lá...
  • Không Hơi Xuân
  • Vơi Đầy
  • Áo Dài - Hoa Sen
  • Màu Hồng Tươi Của Cây Cối Trải Đầy
  • Ánh Sáng Truyền Được Trong Tâm Thức
  • Hai Mặt Của Một Vấn Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
©2025 - CungThuGian.com