Nếu...

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Nếu một ngày em giã từ cuộc sống
Để đi về nơi không có tình yêu
Anh có buồn và cảm thấy cô liêu
Khi ngồi ngắm ánh hoàng hôn hiu hắt

Nếu một ngày em về nơi xa vắng
Mộ địa buồn anh có ghé qua thăm?
Có nhớ em?
từng đêm vắng... khóc thầm?
Hay mãi gọi tên em trong bóng tối?

Nếu một ngày em tan thành sương khói
Mắt môi này anh còn giữ mùi hương
Có ưu tư khắc khoải giữa đêm trường
Để thương nhớ một thời ta chung bóng

Rồi từng chiều anh có còn trông ngóng?
Bóng hình em xa khuất tận nơi nào
Con tim gầy có héo hắt đớn đau
Tình yêu cũ có mãi hằn tâm trí.?!?.

Hương Ngọc Lan
Chưa phân loại
Uncategorized