Nếu Mặt Trời Không Mọc

Tác giả: Hồng Dương

Nếu ngày mai không có ánh mặt trời
Trần ai khổ rối bời trong bóng tối
Cả vũ trụ đắm chìm vào tội lỗi
Thế nhân này gian dối hết lương tâm

Cả loài người rung rúc cứ âm thầm
Muôn thú lặng như câm không giám thở
Loài cây cỏ xác xơ không hoa nở
Khói sương mờ đêm vỡ nát lời than

Không tiếng thơ trăng chẳng có trên ngàn
Sao rơi xuống dỡ dang dòng sông chết
Bao con sóng bỗng nhiên tan đi hết
Môi ai buồn bạc phết nét thương đau

Có ai chờ ai đợi ngóng trông nhau
Dòng ngấn lệ buông sầu theo năm tháng.
Sâu đáy mắt vị buồn đau cay đắng
Cõi trần gian trầm lắng một màu đen

Kiếp ba sinh lầm lạc dưới ngọn đèn
Ta lạc mất môi em mềm thủa trước
Rồi đánh rớt một tâm hồn trầy xước
Để âm thầm chân bước giữa buồn tênh

Bóng tối đen phủ kín rộng thênh thênh
Chân em bước chênh vênh trên vực đá...
Em thay đổi giờ thành xa lạ quá
Cánh thơ tan bôi xóa hết vị tình....

HD 02.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized