Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiếu Soi Ngàn Ánh Lửa Trùng Khơi

Tác giả: Trần Minh Hiền

CHIẾU SOI NGÀN ÁNH LỬA TRÙNG KHƠI
Em là tiên nữ ở trên trời
Bị đoạ xuống trần khổ với đời
Như thể âm thanh không chới với
Như là ánh sáng chẳng chơi vơi
Như con đường vắng còn le lói
Như ngọn đèn khuya vẫn rạng ngời
Em hãy cứ là sao rực rỡ
Chiếu soi ngàn ánh lửa trùng khơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 10 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đợi Chờ
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Mùa Xuân Muốn Yêu Em
  • Mùa Đông, Em Và Con!
  • ++ Tình Xưa ++
  • Mượn Hơi Nhau Mà Thở Hết Dặm Trường
  • Đọc Thơ Xuân Diệu
  • Yêu Thay Khúc Điệp Lỡ Làng
  • Mệnh Đời Người
  • Đánh Rơi 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
©2026 - CungThuGian.com