Chưa Chừa Nhớ Nhung

Tác giả: Songtien

Dòng sông bên lở, bên bồi
Tôi buồn, tôi lại ra ngồi ngắm sông
Bờ sông đẹp, nước sông trong
Dòng sông xưa đã nặng lòng cùng tôi.

Tuổi thơ, lỡ bước qua rồi
Mỉm cười hồi tưởng lại thời nhóc ranh
Đôi bờ thơm trái ổi tranh
Đứa qua bên ấy, đứa giành bên đây.

Cách nhau một dải trời mây
Mây bay đáy nước, gió bay trên trời
Nắng vàng lấp lánh duềnh khơi
Khi bơi dưới bến, lúc chơi trên bờ

Tuổi thơ ơi! Có bao giờ
Cùng ta lần nữa chơi bờ sông xưa?
Mỉm cười, lại lắc đầu thưa:
- Này anh, anh vẫn chưa chừa nhớ nhung!
29-10-2019.
Chưa phân loại
Uncategorized