Tạm Khuây

Tác giả: Songtien

Đã lâu không tới dòng sông
Sông trong vẫn chảy mà không thấy người
Bờ sông còn đó chỗ ngồi
Nhịp thời gian vỗ liên hồi vào tim

Thở dài trong phút lặng im
Người đà xa tựa cánh chim lưng trời
Bao la núi biếc xa vời
Nào nơi tổ ấm, nào nơi cánh dừng

Dõi trông theo bóng chim rừng
Non xanh nước bạc xin đừng quên nhau
Đàn lên cho giải cơn sầu
Cho khuây, cho khỏa nỗi đau bẽ bàng

Biết không quên được bóng nàng
Ôm đàn dạo khúc lỡ làng tình duyên
Nỗi lòng như bị thôi miên
Đàn lên mong chút nỗi phiền tạm khuây
4 - 7 - 2019
Chưa phân loại
Uncategorized