Mẹ Ơi!

Tác giả: Songtien

Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi?
Sao con chẳng thấy mẹ ngồi, trời ơi!
Sao dòng lệ cứ tuôn rơi
Sao trời đổ sập xuống đời của con!

Đã xin đừng lở núi non
Cớ sao mẹ lại héo hon thế này!
Hỡi trời cao! Hỡi đất dày!
Để đâu rồi những tháng ngày đã qua!
Mẹ ngồi phòng mẹ trông ra
Một đêm mẹ gọi con ba bốn lần
Con nghe tiếng mẹ xa dần
Mà không giấu được trăm phần xót xa!
Kệ đôi dòng lệ trào ra
Mẹ ơi, đừng bỏ cửa nhà mà đi!
Con không muốn phải chia ly
Con còn muốn thấy mẹ khi con về!
Con còn muốn được gần kề
Con còn muốn mẹ vỗ về, mẹ ơi!
Con không muốn ở trên đời
Mà không có mẹ, hỡi trời cao xanh!
Làm sao có thể đêm thanh
Trống không phòng mẹ sao đành lòng con!

Nhưng rồi cũng lở núi non
Mẹ không nói nữa, mẹ ngon giấc rồi!
Mặc con ở lại với đời
Mặc con khiếp đảm giữa trời bão giông!
Mặc con, thác lũ giữa dòng
Mặc con khóc gọi, dứt lòng mẹ đi!

Mẹ ơi! Mẹ chẳng dặn gì
Con nào thấy nẻo mà đi theo người!
Từ nay cách biệt nghìn đời!
Biết đâu nẻo đất phương trời mà theo!
6 - 2018
Chưa phân loại
Uncategorized