Suýt Nữa...

Tác giả: Songtien

Em viết bài thơ rất hữu tình
Gợi lên hình ảnh đóa hoa xinh...
Băn khoăn chẳng biết vì sao lại
Ai lỡ làm hoen mi mắt xinh?

Hãy nín đi em! Chớ khóc nhè
Có nghe đâu đó tiếng con ve
Sân trường rợp bóng tàn cây phượng
Mấy bạn hàn huyên, em có nghe?

Họ giã biệt nhau để nghỉ hè
Sao buồn như thể sắp lên xe
Để đi một chuyến không quay lại...
Sao thế? Kìa em... mắt đỏ hoe...

Thôi em đừng thế nín đi mà
Tình bạn sau này của chúng ta...
Còn mãi vài năm sau nữa chứ
Mấy lời an ủi, Suýt... không ra...
8 - 7 - 2019
Chưa phân loại
Uncategorized