Xin Tạ Lỗi

Tác giả: Songtien

Hình như có chuyện gì không ổn
Lời thơ mình thương tổn ai chăng?
Lâu nay vẫn lấy vừng trăng
Làm nguồn cảm hứng để năng có vần
Lại thường lấy giai nhân tài tử
Bởi trông mong con chữ có tâm
Thành ra lại dệt chữ lầm
Để cho người phải âm thầm tủi thân.

Xin thứ lỗi cho lần em nhé!
Hết mưa giông trời sẽ trong xanh
Tiếng chim ríu rít muôn cành
Muôn hoa nở dưới trời xanh, nắng hồng!

Dòng tâm sư tả lòng ngưỡng vọng
Bấy lâu nay một bóng giai nhân
Biết là cách biệt âm, trần
Nhưng lòng không khỏi muôn phần nhớ thương!
Bấy lâu nay còn vương tình ấy
Đến bây giờ được thấy khơi ra
Thành ra cảm xúc vỡ òa
Thành ra hỗn độn như là tỉnh, mơ
Hãy để đó vần thơ khó đọc
Để đó cho người dốc tâm can
Mặc cho người có lệ tràn
Tiếc người trong mộng mà tan nát lòng!

Nhân chép lại mấy dòng bi lụy
Đã làm em cả nghĩ mất rồi
Anh xin tạ lỗi đôi lời
Nỗi buồn khép lại để rồi sang trang…
3 – 7 - 2018
Chưa phân loại
Uncategorized