Giữ Vững Niềm Tin.

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Khi tôi chết chắc không ai biết,
Nghĩ cũng buồn, nhưng kệ, tôi buông...
Vẫn muốn tu, đâu phải đóng tuồng...
Nhưng khó lắm, dầu sao...vẫn muốn.

Thơ tôi viết, chắc khó ai hiểu
Nhưng chẳng sao, đâu thiếu niềm tin
Tôi chẳng phơi tim chẳng khoe mình
Mà chỉ muốn gởi tình vào gió

Tôi muốn sống vui cùng cây cỏ
Khóc hay cười tùy ý, tự do
Những dòng thơ là những chuyến đò
Xin chuyên chở tình cho nhân loại.

Ngày qua ngày, tôi xin mãi mãi
Được ân cần đếm bước khoan thai
Để thơ tôi bớt đượm nét ưu hoài
Gieo hạt giống muôn loài hoa thắm.

July 2017

Cheer up, chin up, “what is up!?!?!?”
Smiles, be kind and be nice!
Laugh, love to build hope...
Be pleased, start We...will see!
Easy talk not easy done,
Sometimes it seems not really fun
Try hard, try far, life would award...
Soon or later, so stay on board!

July 2017
Chưa phân loại
Uncategorized