Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dặn Con

Tác giả: Nguyên Hữu

Bố nói con nghe ghi thật kỹ
Ông truyền cụ bảo nhớ cho sâu
Trưa trà chén ngọc nên bầy trước
Sáng tửu ly vàng hãy để sau
Tối thuốc lào phê nằm ngủ kệ
Đêm thơ thẩn mệt đứng rim đầu
Đừng nghe vợ gọi vùi bầu ái
Tuổi thọ hao mòn bạc trắng râu...
DẶN CON
28.12.2013
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Dặn Con (Việt Anhlc)
  • Dăn Con (Đàm Thạnh)
  • Dặn Con (Trần Nhuận Minh)
  • Dặn Con (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Dặn Con Gái (Đoàn Thị Lam Luyến)
  • Dặn Con Khi Khôn Lớn (Trang Châu)
  • Dặn Con Đừng Khóc (GIANG THIÊN TƯỜNG)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hôn Đẫm Mắt Heo May
  • Em Đừng
  • 78 - Câu Chuyện Cái Đầu Sấy
  • Thầy Rửa Chân
  • Cho Cả Đấy Niềm Vui Và Buồn Bã
  • Nụ Hồng Cô Liêu
  • Hò Trên Sông
  • Hong Lại Nhớ Thương
  • Nửa Câu Thơ Ai Rớt
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
©2025 - CungThuGian.com