Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dặn Con

Tác giả: Trần Nhuận Minh

Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười diễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Xanh
  • Thơ Tình Ngày Không Em
  • Hoa Trắng
  • Trong Đồng Cỏ Hoa Vàng
Thơ tương tự
  • Dặn Con (Việt Anhlc)
  • Dăn Con (Đàm Thạnh)
  • Dặn Con (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Dặn Con (Nguyên Hữu)
  • Dặn Con Gái (Đoàn Thị Lam Luyến)
  • Dặn Con Khi Khôn Lớn (Trang Châu)
  • Dặn Con Đừng Khóc (GIANG THIÊN TƯỜNG)
Thơ bạn muốn xem
  • Thật Ngôn Nghịch Nhỉ
  • Lối Thu Xưa
  • Lốc Cốc
  • Nghe Tiếng Em Dịu Dàng
  • Lại Vắng
  • Mẹ Là Biển Cả
  • Trận Cầu Quốc Tế
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (969)
  • Một Thoáng Mây Bay
  • Mai Giã Từ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
©2026 - CungThuGian.com