Dặn Con

Tác giả: Việt Anhlc

Cha mẹ vất vả thành quen
Nhọc nhằn gồng gánh lo toan gia đình
Các con gắng học thông minh
Sống sao vuông nghĩa,tròn tình trước sau.
Những lời mẹ dặn nông sâu
Bởi vì trong mẹ lo âu quá nhiều
Bây giờ xã hội bao nhiêu
Cạm bẫy,cám dỗ muôn điều bủa vây.
Mong là cuộc sống mai đây
Các con của mẹ có ngày thành công
Công cha sức mẹ vun trồng
Con ơi! đừng có chơi ngông đua đòi.
Đừng than phận số thiệt thòi
Thua bè,kém bạn nhớ lời mẹ nha
Thế gian còn lắm nhiều là...
Những người khốn khó mẹ cha không còn.
Còn bao đứa trẻ thiếu cơm
Ngô,khoai,mì sắn trừ cơn đói lòng
Thấy người như vậy mẹ mong
Con đừng ngạo nghễ và không chê cười.
Mai sau khôn lớn thành người
Tiếng cha,lời mẹ muôn đời đừng quên
Anh em tình nghĩa vững bền
Keo sơn,gắn bó mẹ thêm vui lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized