Bài Thơ Không Tên

Tác giả: Việt Anhlc

Trăm năm cũng chỉ kiếp người
Giữa dòng xoay chuyển đổi Ngôi tháng ngày
Thời gian tựa thoáng mây bay
Nỗi buồn giật lấy đọa đày tấm thân.
Bon chen mỏi gót hồng trần
Bôn ba lận đận nhọc nhằn lo âu
Bởi do cuộc sống cơ cầu
Biển đời bạc sóng trắng đầu bạc tâm.
Niềm riêng nhiều nỗi phân vân
Sâu từ trong dạ muôn phần vấn vương
Tâm tư tím nhuộm trùng dương
Ánh hồng khép lại ảo đường vô minh.
Vui buồn một kiếp nhân sinh
Làm sao thoát khỏi muôn hình vẹo xiêu
Bùi ngùi trong chốn tịch liêu
So vai nặng trĩu xuôi chiều vực đau.
Chưa phân loại
Uncategorized