Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bài Thơ Không Tên

Tác giả: Khánh Đăng

Ngồi nghe mây hát, sao chạnh lòng
Bồi hồi xao xuyến, mới tương tư
Ào ào một tiếng, sao vang mãi
Đồ mi sol lá, đâu hết rồi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Bài Thơ Không Còn Viết Cho Em (Hoài Vũ (Nino))
  • Bài Thơ Không Gửi (Đinh Thị Thu Vân)
  • Bài Thơ Không Lời (Trần Quốc Bảo)
  • Bài Thơ Không Quên (VÕ QUANG HÂN)
  • Bài Thơ Không Tên (Việt Anhlc)
  • Bài Thơ Không Tên (Trần Đức Phổ)
  • Bài Thơ Không Tên (Hàn Yên Tử)
  • Bài Thơ Không Tên (Iii) (Minh Đức Hoài Trinh)
  • Bài Thơ Không Tên Số 15 (Bút Bần 1992)
  • Bài Thơ Không Tên Thứ Nhất (Nguyễn Khánh Chân)
Thơ bạn muốn xem
  • Viếng Mộ Chiều Mưa
  • Vẫn Còn Đây Nỗi Đau
  • Oán Thu
  • Ca Dao (78)
  • Khúc Ca Dao Cho Ngườí - Ví Dầu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (88)
  • Chùm Thơ: 36 Kế Trong Binh Pháp Tộn Bại Chiến Kệ Mỹ Nhân Kệ ( Đường Thi)
  • Bướm, Cúc, Tình Thu
  • Nụ Hoa Ngày Ấy Bây Giờ
  • Dung Khúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
©2025 - CungThuGian.com