Những Vần Thơ Xướng Họa 20

Tác giả: HẮC MÃ & YÊU THOÁNG QUA

TÌNH SẦU MÃI VƯỚNG
Thơ : YÊU THOÁNG QUA
Trời khuya cảnh vật im lìm
Mơ màng gợi nhớ trong tim nỗi sầu
Người giờ xa tận đâu đâu
Còn ta khắc khoải canh thâu đợi chờ.

Sương đêm phủ ánh nguyệt mờ
Trào dâng suy nghĩ vẩn vơ u buồn
Biết người có nhớ còn thương
Cớ chi trĩu nặng dạ vương tơ rầu

Khóe mắt ướt đẫm dòng châu
Má hồng héo rũ tim nhàu xót xa
Biết bao năm tháng trôi qua
Hình bóng xưa cũ trong ta mãi còn.

Tình ơi ! Sao chẳng vẹn tròn
Gieo chi cay đắng mỏi mòn xác thân
Từng đêm thao thức bần thần
Trái tim xát muối vạn lần đớn đau.
1/4/2017
------ ------ --------
Họa
Còn đâu..
Giờ đây hoa cỏ bạc màu
Cho thêm sương khói úa nhàu thời gian
Hương yêu chưa thỏa đã tàn
Chưa bay theo gió đã ngàn trong đêm

Tình như lá rụng bên thềm
Trong cơn mưa đắng môi mềm xót xa
Người đi trong bóng chiều tà
Để cho xiêu vẹo thân ta hao gầy

Đi tìm theo gió gửi mây
Chút dư hương cũ đọa đày hồn ai
Đêm buông mái tóc sương cài
Nửa vầng trăng khuyết nét đài lẻ loi

Giữa đường đứt gánh mặn môi
Cô sầu lữ khách đêm soi dặm trường
Thân gầy áo mỏng buồn vương
Bao nhiêu cay đắng đoạn đường thời gian.
Hắc Mã
Chưa phân loại
Uncategorized