Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Bán Rác Nhưng Cứ Cho Là Tri Thức

Tác giả: Mr.Smile

Tôi bán rác nhưng cứ cho là Tri Thức
Để sau này cứ tưởng đó là Chân Lý
Rồi đem truyền dạy lại cho con cháu nghe
Để rồi chúng lại cho là sao quá khó...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thư Quán Khóc Em
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 5
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1058)
  • Tương Tư Nụ Cười
  • Kết Duyên
  • Dại Khờ
  • Nghêu Ngao.
  • Tình Trọn Vẹn
  • Lục Bát Ru Mình
  • Vấn Vương Tuổi Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Bình
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
©2026 - CungThuGian.com