Em Vẫn Chờ Anh !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em vẫn chờ ..vẫn đợi một tình yêu
Đến bên Em dẫu muộn màng xa cách
Đến bên Em bằng tâm hồn trong sạch
Không tham lam không gian dối lọc lừa.

Em vẫn chờ dẫu trời nắng hay mưa
Dẫu màn đêm với Em là ác mộng
Tiếng dế kêu , côn trùng trong đêm vắng
Khiến lòng Em tê tái đắng trong hồn .

Em vẫn chờ chẳng biết dại hay khôn ?
Cứ thế thôi chờ hoài mà không thấy
Bao nhiêu năm để dòng đời đưa đẩy
Một mình Em vẫn côi cút bơ vơ .

Em vẫn chờ khi qua tuổi ngây thơ
Chờ tình yêu bằng tấm lòng chân thật
Tuổi thanh xuân dại khờ Em đánh mất
Còn chút hương cố giữ đợi Anh về .

Em chờ Anh người đã hứa đã thề
Luôn yêu Em dẫu cuộc đời sóng gió
Vẫn bên Em nào ngại chi gian khổ
Nhìn thấy nhau ..cảm nhận hạnh phúc rồi !

Em vẫn chờ Anh nơi đó xa xôi
Đến bên Em ! muộn màng Em vẫn đợi
Ngày mai kia bước chân Anh chợt tới
Nước mắt nhòa hạnh phúc đó bên Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized