Em Vẫn Chờ

Tác giả: Thương Hà

Sương rơi vội trên vai buồn, phố vắng
Em quay về theo chiếc bóng quạnh hiu
Những lời ca anh vừa hát ban chiều
Đã sưởi ấm con đường khuya băng giá

Anh chưa dệt những vần thơ tình ái
Chưa đan mây kết lại cổ lâu đài
Và thiên thần còn xếp cánh chưa bay
Em vẫn thấy mầu xanh vương trên mắt

Trời rét buốt, mùa đông còn héo hắt
Trên đỉnh sầu em chợt thấy mùa xuân
Một hôm nào em mơ được có anh
Cho vũ trụ cuồng xoay trong diễm tuyệt

Tình thật đầy, rồi tình vơi em vẫn biết
Sắc hương nào không có những tàn phai
Hạnh phúc hôm nay, ảo ảnh ngày mai
Xin cuối nhận cho lòng nguôi bão tố

Bờ môi lạnh đang tìm môi hạnh ngộ
Đôi tay gầy chờ đón một bàn tay
Nghe thời gian như buông tiếng thở dài
Anh sẽ đến
Hay muôn đời anh không đến ?
Chưa phân loại
Uncategorized