Hình Bóng Quê Nhà

Tác giả: Thiên Ân

“HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ”

Cảm xúc từ bài “ HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ” của nhạc sĩ Thanh Sơn.

Con chim sáo hót đầu làng

Rộn ràng muôn tiếng, rộn ràng vang vang

Cầu tre bắc dọc, bắc ngang

Con đê tròn bóng muôn ngàn tre thưa

Ngược xuôi, xuôi ngược sớm trưa

Bao năm cách trở bao mùa lúa yêu

Mái tranh nhả khói lam chiều

Ôm bao kỉ niệm chắt chiu trong lòng

Câu ca mát rượi cành hồng

Nụ cười bé dại gọi mong nhớ đầy

Ngày xưa ai đón, đưa ai?

Chiều nghiêng nắng đổ hồn bay bổng hồn

Quê hương giấc ngủ chưa tròn

Tuổi thơ đánh cắp dỗi hờn đã lâu

Con đò theo nước trôi mau

Nhịp chèo khoan nhặt còn đau nhịp chèo

Cá, cua... dán mắt trông theo

Bàn chân nứt nẻ quê nghèo , bức tranh

Nhịp chày gõ bóng trăng thanh

Gọi nhau đôi giọng em, anh đều đều

Tha phương nếm trải đôi điều

Quê nhà hình bóng cánh diều buông dây

Cõi đời mờ mịt khói mây

Hẹn ngày tắm mát sông này nhé em!
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized