Hình Bóng Quê Hương

Tác giả: Thiên Ân

HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG
Mẹ của em đâu phải mẹ của anh ?
Sao anh quý mến , thương yêu đến thế !
Chưa gặp mặt chỉ lắng nghe em kể
Lòng bâng khuâng ươm mơ ước tìm về

Quét lá vàng , mẹ cúi nhặt vân vê
Chiều lãng đãng thân gầy in bóng nắng
Vò võ phương trời mẹ màu tóc trắng
Thương đứa con bỗng đôi mắt xa mờ

Mẹ của em buông dáng vẻ thẫn thờ
Bậc thềm xưa , ngồi khơi bên đống lửa
Đêm khắc khoải nhớ đứa con từng bữa
Gánh thương đau đi qua dốc cuộc đời

Mẹ của em , anh biết ơn đến muôn đời
Khéo sinh ra em ngoan hiền , xinh đẹp
Cảm ơn thời gian tuổi yêu khép nép
Anh yêu em hương cay đắng , ngọt bùi

Mẹ của em , anh góp nhặt khôn nguôi
Tháng tháng , ngày ngày , năm năm qua vội
Ta thương nhau nào đâu là có tội
Đôi khi , mẹ của em , mẹ đôi mình ...

Mẹ của em , công dưỡng dục sinh thành
Nghìn năm sau , ai lãng quên cho được
Tình chớm nở , tiếng ru hời trong suốt
Gõ cửa trái tim rạo rực bốn mùa
Ngày 22/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized