Mưa Cô Đơn

Tác giả: HẮC MÃ & YÊU THOÁNG QUA

( bài xướng )

Mưa rơi tí tách ngoài hiên vắng
Lòng ưu tư mang nặng nỗi niềm
Đêm khuya thanh vắng im lìm
Chợt nghe man mác trong tim rã rời.

Cơn mưa nhỏ vẫn rơi không dứt
Bỗng dưng lòng ray rứt chẳng yên
Ngoài trời mưa gió triền miên
Trong nhà quạnh quẻ chỉ riêng mỗi mình.

Sao mưa cứ lặng thinh không nói
Vẫn tuôn hoài thử hỏi có vui
Còn ta đơn lẻ ngậm ngùi
Đêm trường khắc khoải cố vùi đau thương.

27/3/2017
------ ------ ----- ------
( Họa )
Mưa rơi rớt cho vương sầu nhớ
Về một thời hoa nở đường mơ
Cùng nhau chung một bến bờ
Mà nay đâu cả thẫn thờ tim đau

Lời hẹn ước ngàn sau chung lối
Sao bây giờ đành lỗi nhịp cung
Cho đàn dây đứt phím chùng
Còn ai ngồi nhớ ai cùng xót xa

Đêm nay chỉ mình ta ngồi khóc
Cho một thời mái tóc phủ vai
Mưa rơi hay nước mắt cài
Trên hàng mi mỏng một vài quầng thâm.
Chưa phân loại
Uncategorized