Những Vần Thơ Xướng Họa 21

Tác giả: HẮC MÃ & YÊU THOÁNG QUA

NHẠT NHÒA
Thơ : YÊU THOÁNG QUA

Em trở lại dưới con đường xưa cũ
Của một thời ấp ủ những ước mơ
Bên hiên vắng chỉ mỗi mình bơ vơ
Ôm kĩ niệm tuổi thơ ghì trong dạ

Trên phố nhỏ cơn mưa chiều tầm tả
Dáng hao gầy nghiêng ngã giữa gió giông.
Nước mắt rơi ướt đẫm nhạt môi hồng
Còn lại gì ? cõi lòng nghe tê tái.

Cả tâm hồn tưởng chừng như điên dại
Dạ bùi ngùi mê mãi trong cơn đau
Giữa cơn giông mưa gió rít ào ào
Vẫn âm thầm ngồi lau dòng lệ đỗ.

Nơi phương xa bao ngày em mong nhớ
Dạ nhủ rằng duyên nợ sẽ bền lâu
Bởi tin người nên nát trái tim nhàu
Giờ cô lẽ ngọt ngào xưa vụt tắt.
1/4/2017
-------- ------- -------
Họa
TÀN TRO
Giọt mưa rớt hay giọt buồn mi mắt
Bản nhạc tình hiu hắt giữa chiều rơi
Thương nhớ ai cho lòng dạ rối bời
Bờ vai lạnh cho chơi vơi dáng liễu

Cơn mưa hắt trong đời làm thêm thiếu
Ngọn lửa hồng đâu đó chiếu trong tim
Chiều mưa rơi cứ mải dõi mắt tìm
Giữa giông gió ai kìm lòng đau đớn

Dang tay với để nỗi sầu mơn trớn
Trên khóe mi mắt ngọc tới bờ môi
Cuộc tình ai chưa nảy lộc đâm chồi
Mà sao đã để trôi theo mưa gió

Ngày xưa đó lời yêu thương ai tỏ
Sao bây giờ để cỏ úa thời gian
Hương đang bay cũng vội vã phai ngàn
Còn lại một đống tro tàn hiu quạnh.
Hắc Mã
Chưa phân loại
Uncategorized