Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khuya

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Khuya

Nhành cây
lần hạt sương khuya
Côn trùng
tụng niệm
chia lìa nhân gian

Dư âm
thú lạc trên ngàn
Trầm hương
thoang thoảng
bên giàn hoa leo

Giây thừng
một sợi
ai treo
Mỹ nhân
nhón gót
rồi gieo hình hài

Nhành cây
lần chuỗi
sương mai
Côn trùng
còn niệm
một vài câu kinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ tương tự
  • Khuya (Trần Hữu Nghiễm)
  • Khuya (Đình Lang)
  • Khuya (Kha Trần)
  • Khuya (Ngọc Thạch)
  • Khuya Khuya Tuyệt Tữu ! (Tlan)
  • Khuya Mưa (Cao Xuân Sơn)
  • Khuya Nằm Trăn Trở Với Thời Gian (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Ngồi Ngắm Những Vì Sao (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Ngồi Thao Thức Với Ngàn Sao (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Qua Net (Nguyễn Nam An)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Xa Nguời
  • Tiễn Biệt
  • Tất Cả Tín Đồ Như Đứa Con Yêu Của Chúa
  • Cánh Chim Không Mỏi
  • Hương Gió Thu
  • Hèn Mọn
  • Tiễn Em
  • Nhớ...n..
  • Vì Em Vô Tình
  • Tình Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
©2025 - CungThuGian.com