Tác giả: Trần Minh Hiền
KHUYA NẰM TRĂN TRỞ VỚI THỜI GIAN
Khuya nằm trăn trở với thời gian
Vũ trụ bao la cũng thở than
Ngọn nến ngả nghiêng chừng vụn vỡ
Vầng trăng chênh chếch bỗng miên man
Vần thơ hư huyễn cười ngơ ngẩn
Bức họa lạ lùng khóc ngổn ngan
Ánh sáng nhiệm mầu soi bóng tối
Diệu kỳ hạnh phúc khói sương tan
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 8 năm 2019
Khuya nằm trăn trở với thời gian
Vũ trụ bao la cũng thở than
Ngọn nến ngả nghiêng chừng vụn vỡ
Vầng trăng chênh chếch bỗng miên man
Vần thơ hư huyễn cười ngơ ngẩn
Bức họa lạ lùng khóc ngổn ngan
Ánh sáng nhiệm mầu soi bóng tối
Diệu kỳ hạnh phúc khói sương tan
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 8 năm 2019
Thơ bạn muốn xem
- Thơ Tứ Tuyệt Hỏi Đời
- Hợp Đồng Đầu Năm
- Sài Gòn Trở Gió
- 8-giải Nguyên Bùi Hữu Nghĩa
- Hỏi Cung Phái Nữ
- Ếm Đời Nhau
- Trước Biển Mùa Ngâu
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng