Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khuya

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Ta sống lại một đêm như đêm nào
Ngồi một mình để nhớ
Ta yêu làm sao những khuya
Cần người như hơi thở
Trăng bây giờ hiểu gì cho ta
Người vẫn còn xa
Đêm hôm qua trời mưa lâm thâm
Trong vòng tay em thật lạnh
Hai bàn tay đan nhau
Vẫn thấy đời hiu quạnh
Nói gì đi hỡi người
Đêm sẽ qua
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Khuya (Trần Đại - Trandaik)
  • Khuya (Đình Lang)
  • Khuya (Kha Trần)
  • Khuya (Ngọc Thạch)
  • Khuya Khuya Tuyệt Tữu ! (Tlan)
  • Khuya Mưa (Cao Xuân Sơn)
  • Khuya Nằm Trăn Trở Với Thời Gian (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Ngồi Ngắm Những Vì Sao (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Ngồi Thao Thức Với Ngàn Sao (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Qua Net (Nguyễn Nam An)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Đời
  • Tan Vỡ
  • Sách Và Tôi
  • Ý Người , Ý Trời
  • Ông Cử Nhu
  • Mưa Rằm Tháng Tám
  • Lọn Tóc Vợ Hiền
  • Hồn Hoang Vu Để Làm Gì Cơ Chứ?...
  • Nỗi Đời, Nỗi Người Trong Thơ Lê Hai
  • Ngăn Cách
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com