Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khuya

Tác giả: Kha Trần

Ngoài hiên.
nhỏ giọt sương khuya
Vi vu. Gió lộng
chia lìa không gian

Nỉ non.
Tiếng dế gãi đàn
Đong đưa. Chiếc lá
phong lan ngoài thềm

Chập chờn.
Mạng móc không êm
Cáp quang. Cứ đứt
chán thêm cuộc đời

Bực mình.
Nên viết thơ chơi
Đợi ai. Đi ngủ
anh thôi thức hoài!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Huyền
  • Yêu Em Lắm
  • Không Lời Tựa
  • Tiếng Lòng
  • Về Quê Ngoại
  • Thương...
  • Và Tôi Biết Yêu Em
  • Yêu Lắm Mai Hương
  • Ngộ
Thơ tương tự
  • Khuya (Trần Hữu Nghiễm)
  • Khuya (Trần Đại - Trandaik)
  • Khuya (Đình Lang)
  • Khuya (Ngọc Thạch)
  • Khuya Khuya Tuyệt Tữu ! (Tlan)
  • Khuya Mưa (Cao Xuân Sơn)
  • Khuya Nằm Trăn Trở Với Thời Gian (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Ngồi Ngắm Những Vì Sao (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Ngồi Thao Thức Với Ngàn Sao (Trần Minh Hiền)
  • Khuya Qua Net (Nguyễn Nam An)
Thơ bạn muốn xem
  • + Lời Chào Từ Paris +
  • Yêu Mình Yêu Người
  • Lệ Thu
  • Chuyến Xe Lửa
  • Hụt Hẫng
  • Tham Quan Xứ Úc Về Đây Bây Giờ Lại Đến Những Ngày Ôn Thi
  • Thương
  • Quả Còn
  • Tìm Một Niềm Vui
  • Trăng Và Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
©2026 - CungThuGian.com