Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương...

Tác giả: Kha Trần

YÊU những ngày có em trong trí nhớ
EM hiền hòa như dòng nước mùa thu
NHIỀU đêm nghe gió nhẹ tựa lời ru
LẮM nhung nhớ dồn về anh hối hả
EM còn nhớ những cơn đầu hạ?
CÓ những khi anh chỉ dám lặng nhìn
BIẾT làm sao nên cứ mãi lặng thinh
KHÔNG dám hé dù một lời "thương lắm"!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Huyền
  • Yêu Em Lắm
  • Không Lời Tựa
  • Tiếng Lòng
  • Về Quê Ngoại
  • Khuya
  • Và Tôi Biết Yêu Em
  • Yêu Lắm Mai Hương
  • Ngộ
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Bỗng Thấy
  • Cảm Tác Đọc Lời Bình Đất Nước Mình ...của Trần Thị Lam
  • Nhớ Tới Em
  • Chim Vẫn Có Tình Cảm
  • Sài Gòn Kỷ Niệm Tình Em
  • Lên Mây
  • Tổ Quốc Gặp Nạn Sinh Viên Khắp Năm Châu Hãy Vùng Lên!
  • Hồn Thơ Dĩ Vãng
  • Nhạt Phai Màu Thạch Thảo
  • Tơ Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
  • Tâm Thơ
  • Hoa Tím Buồn
  • Soyal Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hiệp
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
©2026 - CungThuGian.com