Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngộ

Tác giả: Kha Trần

- Ngộ ghê cơ! Sao anh thương em được?
- Ngộ thế sao? Anh chẳng thể trả lời
Ngộ thay! chắc tại ông trời!
Ngộ, như không thể sống đời thiếu em.
Anh không biết thế nào là ngộ
Tình yêu thời ngộ lắm sao ta?
- Cho em một lý do ha!
- Yêu em, đơn giản chỉ là thế thôi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Huyền
  • Yêu Em Lắm
  • Không Lời Tựa
  • Tiếng Lòng
  • Về Quê Ngoại
  • Khuya
  • Thương...
  • Và Tôi Biết Yêu Em
  • Yêu Lắm Mai Hương
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nợ Anh Nửa Mảnh Trăng Ngà
  • Đền Đô-bắc Ninh
  • Những Mùa Thu Đi Qua Thành Phố
  • Chúng Mình Ngày Ấy.
  • Hãy Cho Tôi
  • Một Phút Suy Tư
  • Âm Vang Của Sóng
  • H-hen Người Con Đại Ngàn
  • Mẹ Biển, Biển Khát, Còn Sóng Cụt Đầu
  • Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
©2025 - CungThuGian.com