Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Bà

Tác giả: TamMuội

Thương Bà
(Ngũ Độ Thanh - Nhất Vận)

Mộ cảnh dương trần đã nhá nhem
Thương bà quạnh quẽ lẻ bên rèm
Thời xưa ngoại mãn hồng nhan kém
Thuở nọ ông nằm nét liễu lem
Phụ mẫu luôn là không mép hẻm
Hiền nhân mãi cứ chẳng mồm kem
Tình sâu giữ dạ thề chung ghém
Ở miết cùng con mặc chữ gièm.

February 25, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Thương Bà (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thương Bà (Hàn Phong Vũ)
  • Thương Ba (Nguyên Hữu)
  • Thương Ba (Khánh Nguyên)
  • Thương Ba . (Nguyên Hữu)
  • Thương Bạn (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thương Bạn Tình Xa (Jacaranda)
  • Thương Bằng Lăng Tím.. (Vuviethung)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Đàn Nửa Đêm
  • Thuỵ Điển Thắng Anh 2-1
  • Cảnh Thay Lời
  • Xôi Thịt Trầm Ngâm
  • Phút Cuối
  • Em Hiểu Lòng Anh
  • Chuyện Chiêm Bao Có Thật
  • Bầu Cử Gian Lận
  • Không Đề
  • Người Ngoại Lệ Duy Nhất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
©2026 - CungThuGian.com