Nắng Thu

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

Giọt nắng vàng rơi bờ vai em say
Hôn lên tóc cùng gió mềm lướt khẽ
Gửi hương lòng quện bờ mi nhè nhẹ
Mơ bóng hình ai tình tự trước trời thu...

Giọt nắng vàng rơi vào hồn ngất ngư
Tiếng ai hát thầm thì bờ cỏ rối?
Gót chân trần hân hoan lời mong đợi
Người với người sống để yêu nhau...

Nắng khẽ rơi và dịu dàng thật lâu
Cho hương sắc ngời trong nhau say đắm
Thu thiêng liêng giữa đất trời cao rộng
Gần thêm phút giây cho khao khát dâng đầy!

Nồng nàn ơi... hãy ấm mãi thu này!
Thêm phù sa sông hiền hoà mãi chảy
Nắng vàng ơi... lung linh đến vậy!
Rọi vào hồn cho lòng mãi gọi tên!
~~~~
01.11.2020
Chưa phân loại
Uncategorized