Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 2017

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam...
Năm nào cũng vậy tôi làm bài thơ!
Tôi đâu có dám làm ngơ...
Lại càng không dám thờ ơ bởi vì:

Quanh năm việc nhà chi chi?...
Phụ nữ làm cả so bì ai đâu?
Nghiêng mình tôi chúc như sau:
Chúc Mẹ mãi mãi sống lâu Mẹ à!.

Chúc cô, chúc chị gần xa...
Luôn luôn đằm thắm, mặn mà nét duyên.
Các em ở khắp vùng miền...
Mọi người ai cũng bình yên suốt đời.

Ai ai cũng được thảnh thơi!
Luôn luôn mạnh khỏe rạng ngời đẹp xinh.
Cộng thêm đức tính chung tình...
Ai không mơ ước bóng hình mến yêu?.

Vài lời cầu chúc chưa nhiều...
Nhưng nhờ phụ nữ tôi yêu cuộc đời!
Gửi người phụ nữ khắp nơi...
Phái mạnh xin chúc vạn lời yêu thương.
Chưa phân loại
Uncategorized