Mừng Ngày Phụ Nữ 20/10

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ngày phụ nữ tự mình viết tặng
Bởi tâm hồn quạnh vắng từ lâu
Nào ai bắt nối nhịp cầu
Không người thăm hỏi nói câu chúc mừng.

Dẫu cô lẻ hay ưng lời ngọt
Dù lúc buồn lỡ trót đơn côi
Vẫn luôn vui vẻ trong đời
Dạt dào hạnh phúc trên môi rạng ngời.

Mong tất cả muôn nơi đất nước
Mãi vừng vàng phía trước tiến lên
Sắt son trong dạ giữ bền
Duyên tình ân nghĩa chẳng quên bao giờ.

Đừng có vội thờ ơ phai lãng
Để cõi lòng trong sáng thanh cao
Yêu thương thắm đượm dâng trào
Ngập tràn vạn nẻo khát khao xum vầy.
20/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized