Mùa Về

Tác giả: Hồng Dương

Mùa hè đến, thơm nồng hương lúa
Bầu trời cao, đồng lúa mênh mông
Chiều về chia nữa cánh đồng.
Gió nghiêng nghiêng vạt, bềnh bồng áo em.

Cánh đồng lúa: đua xem kiều diễm
Gánh chơi vơi, lúa điểm trãi dài
Bước dồn... gánh nằng nặng vai.
Bóng chao chao lượn... ngã dài dài theo

Mùa lúa chín, chín treo dài mãi
Sóng bồng bềnh, sóng trãi mãi theo
Điệu hò ai cất ai gieo
Rung rinh ganh lúa, hò neo mái chèo

Tiếng chim hót, bay vèo chiền chiện .
Đường quanh quanh ẩn hiện xa rừng.
Cánh cò chao liệng ngập ngừng
Xóm thôn vời vợi, với mừng mừng vui!

Mồ hôi thấm , thấm bùi môi mặn
Gánh lúa đầy, mãi vặn tóc hờn
Gió êm, chiều tím dáng sơn
Trên cao lã lướt diều vờn vờn bay

Đường như khát, cơn say say ngất
Mùi rơm thơm, lúa ngất ngơ nồng
Nón nghiêng đôi má em hồng.
Mùa về hay chính nét hồng,,, em tô?...
Chưa phân loại
Uncategorized