Mưa Về

Tác giả: Mưa Trong Đêm

MƯA VỀ
Mưa về, cũng là lúc bao cành khô trổi dậy
Cũng là lúc muôn ngàn côn trùng được đánh thức sau những ngày tháng ngủ quên
Là lúc tiếng ve sầu kêu mải miết bên thềm
Là lúc áo trắng tặng nhau những tình thơ lưu bút.
.
Mùa chia tay…
.
.
Mưa về,
trưa vắng,
lối nhỏ,
hao gầy.
Cho bước chân ai, đi về vương vấn

Có đôi khi mưa về giữa lòng đêm, đêm dài vô tận
Nghe rõ kiếp người nơi góc khuất,
lận đận chốn trần ai…
.
Mưa về, tắm gội những nỗi đau dài
Thay áo mới cho nỗi niềm xưa cũ
Vết thương ngày nào,
À ơi!
Xin vào cơn ngủ

Mộng vẫn bình thường
Và,
người sẽ cứu người đâu đó...một bàn tay.
-IMưa Trong Đêm-12/5/2014
Chưa phân loại
Uncategorized