Cây Mềm Có Gai.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cây mềm có gai.

Tớ biết rằng tớ có cái ngang
Nhưng có cho vàng cũng chẳng bỏ đâu
Bởi vì ngang đó là mầu
Là chất xúc tác cho câu thơ tình

Là âm là điệu valse tình
Có trong cuộc sống cho mình tươi vui
Có ngang mới có chất bùi
Dẫu rằng có lúc sụt sùi vì ngang

Tớ biết rằng tớ chẳng giỏi giang
Thân nhỏ yếu đuối, dở dang học hành
Cố nhưng hẫng hụt không thành
Lao vào công việc chẳng danh chức gì

Đường trần gío bụi bước đi
Rừng cho chân cứng chai lì tay đen
Khôn nhờ nhiều mắng it khen
Khéo nhờ luôn luyện bon chen việc đời

Việc làm thú vị như chơi
Chân đi bước tới lãi lời không care
Tớ biết yếu chẳng được che
Nên nắng rọi hết mọi khe cuộc đời

Gai ngang nhiều ngạnh dễ chơi
It gai không ngạnh, thói đời khinh khi
Hồng gai nở cánh từ bi
Tớ ngang nên vẫn bước đi thẳng đầu...
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized