Bậc Tiểu Học ( Dựa Vào Phản Ánh Của Thầy Cô Và Học Sinh )

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

BẬC TIỂU HỌC
( dựa vào phản ánh của thầy cô và học sinh )

Con mài ghế nhà trường hai buổi
Cặp sách đầy hùi hụi từng môn
Toán văn khoa học vuông tròn
Lịch sử địa lý học suông cả ngày

Con quần quật học đến mắt cay
Mới thức dậy, học này con ơi
Học chi mệt nhọc thiếu thời
Cứ nhồi cứ nhét chắc toi óc người

Con học tập cho mẹ sướng chơi
Cho ba vui với lời hả hơ
Mặt con trĩu nặng vật vờ
Bài toán đánh đố tuổi thơ khốn cùng!

Học làm gì, vô vị lung tung
Học như vậy, lùng bùng tương lai
Học sao vui vẻ cô thầy
Cảm hứng suy nghĩ đó đây giải bày

Sách giáo khoa, phụ huynh có hay?
Soạn rời rạc, khó thầy khổ cô
Chạy theo giáo án mơ hồ
Cảm thấy áy náy đơn cô với nghề!

Học may mắn trở thành nhà thơ
Nhỡ xui xẻo lơ ngơ giữa đời!
Cái sự học còn dở hơi
Thử hỏi đào tạo nên người hay không?

Doanminhop 12112014
Chưa phân loại
Uncategorized