Em Vẫn Biết

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Em Vẫn Biết

Em vẫn biết dòng thời gian chảy miết
Tình đôi ta mãi chấp chới mong manh
Giọt lệ tim em u sầu mắt anh
Đếm tháng ngày tình bên bờ cõi chết

Em vẫn biết bao khắc khoải chẳng hết
Dù lương tri em luôn giữ khiết tinh
Tấm thân trinh bạch chỉ dành riêng anh
Nhưng tình đời nào ai có thể biết?

Em vẫn biết mình mong manh khờ dại
Tấm chân tình luôn gửi chốn hư không
Cứ đương đầu hứng chịu mọi gió giông
Đời mỉa mai tụng ca em vĩ đại

Anh buâng khuâng tìm nhành mai cành liễu
Lấy thân tùng bách che chở yếu đào
Hồn nghe du dương hoa mật ngọt ngào
Chợt quên rằng bông quỳnh em héo rũ

Em vẫn biết tình mình có thể lỡ
Lòng tự tôn em cao ngạo nén đau
Biết có thể sau này mình mất nhau
Dằn con tim nụ cười vẫn hé nở

Lưu Nhã Vy 15.05.19
Chưa phân loại
Uncategorized