Em Vẫn Biết Mây Mùa Xuân Trôi Mãi

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM VẪN BIẾT MÂY MÙA XUÂN TRÔI MÃI
Em vẫn biết mây mùa xuân trôi mãi
Qua thời gian qua đời sống miệt mài
Giữa vũ trụ hoa còn vàng trống mái
Anh quay về hoang vắng của ngày mai

Mưa chưa hát khúc tình sầu thương mại
Một triệu năm sương khói vẫn còn dài
Sông có khúc mà lòng người ngu dại
Sao cuộc đời còn có những thù dai

Ôi lụa thắm giữa bình minh nhiều dãi
Ôm tình yêu thật chặt đến hình hài
Nghe hạnh phúc thầm thì không sợ hãi
Cá lội bơi trong sóng nước chìa hai

Mơ mộng mị mượt mà ngàn hoa cải
Gió tháng hai thổi trắng nét trâm cài
Đời vẫn vậy vẫn ngàn đời tranh cãi
Tiếng đàn đêm đau đáu mắt trang đài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 2 năm 2017
TO LIVE
I am looking for the next life to live
Are you still having any fouls to give
Let's ignore the facts of any sieve
Don't forget, don't remember, just forgive
Trần Minh Hiền Orlando February 23, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized