Em Vẫn Biết

Tác giả: Thiên Ân

EM VẪN BIẾT
Em vẫn biết trời hôm nay dồn nắng
Những bướm vàng , bướm trắng lại trốn nhau
Những tiếng chim kêu vỡ vụn mộng đầu
Lòng day dứt cồn cào tim bỗng nhói

Em vẫn biết con đường yêu rẽ lối
Ai là người có lỗi hỡi anh yêu?
Câu thơ chẻ đôi vạn vật trở chiều
Sầu chín bói đìu hiu đôi cánh mỏi

Em vẫn biết mùa thu vàng tóc rối
Nẻo phương xa vời vợi đánh đố chi
Sợ lắm gió mưa phai nhạt xuân thì
Lạc mất nhau sù sì bao giấc mộng

Em vẫn biết sông dài ra biển rộng
Bài toán kia trừ , cộng , lại nhân , chia
Ẩn số cuộc đời canh cánh đêm khuya
Là gom nhặt những tia tình gian dối

Em vẫn biết gam màu trong bóng tối
Những tâm hồn già cỗi tự bao giờ?
Những bâng quơ chợt níu áo bâng quơ
Thời dại dột tôn thờ nghìn năm tuổi

Em vẫn biết trọn đời anh rong ruổi
Chân trời hoang rũ rượi nén môi mềm
Bao giờ trở về say giấc thần tiên?
Lòng giục giã nỗi niềm ai đánh cắp?
Ngày 1/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized