Mùa Thu Tím

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

*** MÙA THU TÍM ***
(Ngũ độ thanh - Độc vận)
Xướng: Phạm Thanh Hà
Tím nẻo trời mây lặng lẽ trôi
Người đi mãi để mộng vơi rồi
Đường xa vẫy gọi chiều buông lối
Gió thẳm vời ru rượu đãi môi
Vọng ước mà chi lòng bão nổi
Mong chờ cũng vậy sóng tình lôi
Ngàn chim mỏi bóng mơ tìm cội
Để bến thu sầu khẽ gọi tôi

*********
Bài họa:
Nguyễn Thanh Trà

THU VÀNG (hoạ đảo vận thủ vỹ ngâm -nđt bài THU TÍM của PTH)

Thu vàng nhặt lá thả chiều trôi
Lặng lẽ người đi bỏ hẹn rồi
Ủ rũ tàn hoa đành lạc lối
Âm thầm hé nụ nở mềm môi
Mong chờ gió nhẹ che nguồn cội
Ngóng đợi mây trời phủ mãi tôi
Mộng ước đêm dài chưa sáng nổi
Thu vàng nhặt lá thả chiều trôi

*****
Bài họa: Đinh Kim Chung

BUỒN TÀN THU
Buông cần mặc cá thẫn thờ lôi
Hỏi những sầu lo xé ruột rồi
Bưởi mận xòe xanh rờn ngõ lối
Cau trầu quện đỏ thắm làn môi
Mong người dệt ái ơ thờ nổi
Nhớ kẻ đan tình não nuột trôi
Đổi hão huyền nên sầu vạn mối
Thu buồn chỉ có một mình tôi.
*********
Bài họa: Thanh Phong

SỢ THU TÀN
( họa nguyên vận, bát vĩ đồng âm, n đ t)

Duyên tình dõi bóng lạnh lùng trôi
Suối lệ tràn mi dẫu đổ rồi
Nẻo cũ trăng gầy soi nhạt lối
Dòng xưa sóng vỗ gợn bờ môi
Người đi viễn xứ... còn lênh nổi
Kẻ gọi mơ về... đã kéo lôi
Nỡ để trầu xanh rầu níu cội
Thu tàn- thổn thức một mình tôi !

**************

Hà Phan Năm

____NHỚ TÌNH THU ____
Ghé lại đường xưa cảnh cũ trôi
Em xa viễn xứ lạc đâu rồi
Nhìn theo ải bắc sầu riêng lối
Nắng khẽ ca buồn lệ phủ môi
Một thủa hương tình men lốc nổi
Mơ màng bóng ngả lặng mưa trôi
Nhà tranh nỗi nhớ hồn neo cội
Khách lấy chồng thu bỏ lại tôi.

*******
Trọng Tân Phạm

SẦU THU
Gió Thu nhè nhẹ, giỡn mây trôi
Ngày ấy còn đâu. xa mãi rồi
Nhìn cõi trời Nam, sầu chặn lối
Dõi nơi biển Bắc, lệ tràn môi
Một thời đôi lứa, tình giông nổi
Mấy dạo tương tư, nghĩa lũ lôi
Lượn cánh, bầy chim thương nhớ cội
Dấu xưa, khắc khoải một mình tôi

*******

Dung Nguyen

Dòng nước ơ thờ lặng lẽ trôi
Thời gian lắng đọng mãi, xa rồi
Im ắng cây chờ cơn gió nổi
Lững lờ suối đợi bóng mây trôi
Xanh non một nẻo, mơ mở lối
Tím biếc đôi miền, mộng khép môi
Tìm về chốn ấy nơi nguồn cội
Sầu thu, khoảng lặng ở trong tôi.

*********
Chưa phân loại
Uncategorized