Mưa Rơi

Tác giả: Thiên Ân

MƯA RƠI
Mưa rơi trên phiến lá sầu
Lời âu yếm , thuở ban đầu tan mau
Chùm bong bóng vỡ về đâu?
Lời thơ mọc cánh qua cầu hay chưa?

Làm sao tính tuổi giọt mưa?
Thả vào thế kỉ xa đưa dặm ngàn
Lang thang, nối gót ,lang thang
Ôm vòng tay nhỏ xốn xang một đời

Mưa rơi gợn sóng bồi hồi
Ta lạc nhau , giữa phương trời xa xôi
Thương ôm chân nhớ rã rời
Mộng hoa núp lá bời bời thời gian

Con đường bì bõm hồn hoang
Ắt là tình lỡ ngổn ngang nửa vời
Đau thương giẫm nát đôi môi
Đạp chân tiếng vọng hợt hời vụn mau

Mưa rơi lầm lũi in sâu
Bọt bèo thân phận giạt câu hẹn hò
Tình yêu gầy yếu ốm o
Mưa về xin xỏ chuyện trò làm chi

Đành lòng người bước ra đi
Lòng còn khắc khoải sức ì băn khoăn
Ngày 6/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized