Một Tối Tân Hôn

Tác giả: Hoa Du Kha

Mây nước nằm im sao chẳng nói
Lòng ai dồn dập trắng đêm hơi
Trăng nằm e ấp sau song cửa
Vóc liễu đong đưa tiếng gọi mời.
Đây tối tân hôn đã hiện hình
Hồn đi lướt mướt giữa phiêu linh
Tiết trinh vỡ lỡ nguồn mê ảo
Gió bén mùi hương, hớp mộng tình.
Còn chỉ riêng tôi, một buổi sầu
Làm thinh nào đã nói nên câu
Và đêm nay khóc ra người ngợm
Bắt ảnh trong sương trắng một màu.
Họ nghĩ tân hôn vui thú lạ
Bụi trần lem luốt vướng đài hoa
Còn tôi trong dạ đang tan nát
Em biết hay gì một tối qua
Chưa phân loại
Uncategorized