Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Có ai đi hết đường đời
Buồn vui lẫn lộn ngậm ngùi riêng ta
Một mình đêm vắng đường xa
Lệ rơi bong mắt nhạt nhòa mảnh trăng./
**********************************************
Đắk Đoa, ngày 17/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Đời Ta Nợ Em
  • Giọt Mưa
  • Khóc Ông Phủ Vĩnh Tuờng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2180)
  • Thời Gian Ơi
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Mẹ Tôi
  • Tương Tư
  • Hoàng Hôn Tím
  • Sắp Soạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
©2026 - CungThuGian.com