Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

MỘT MÌNH

Vào đêm nốc riệu quả hơi liều
Bởi nhớ nhung về những chuyện yêu
Phận tủi nhiều hôm quàng nẫu tối
Tình say lắm buổi vọng hoang chiều
Mong người bỏ xứ tâm hoài vỡ
Tức kẻ quên nhà mộng cũng xiêu
Mãi lặng thầm đưa làn gió thổi
Lùa nhanh kỉ niệm rước thân miều.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Than
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Dương Đông Kích Tây (Kế Thứ 6 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Lời Cha Dặn 2
  • Tình Trắc Trở
  • Đến Đây Thôi
  • Trăng 5
  • Những Chùm Thơ Vụn: Giận.
  • Lời Thầy Chứa Im Lặng Quanh Đó, Là Tiếng Động
  • Giấc Mơ Đời
  • Cung Oán Ngâm Khúc
  • Mùa Thơchợt Nở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
©2026 - CungThuGian.com