Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

lòng chẳng tương tư vẫn cứ buồn
lá vàng đôi chiếc giữa chiều buông
trời xa vời vợi chim về tổ
biển rộng mênh mông nhước nhớ nguồn
chạm tuổi xuân già thương bóng khuyết
rót vầng trăng lạnh thả tình suông
tìm đâu giữa cuộc vô thường nhỉ
bạc phếch thời gian vó ngựa cuồng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đừng Hỏi Chi Nhau
  • Giận
  • Sóng
  • Một Cõi Riêng Ta
  • Hẹn Anh
  • Hạt Cát Tội Đồ
  • Có Những Ngày Như Thế
  • Dựa Lưng Lục Bát
  • Tự Tình Khúc
  • Một Góc Trời Riêng
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Chúng Mình Gặp Nhau Được Không Anh?
  • Chiếc Áo Mùa Thu
  • Tháng Mười Về Em Nơi Ấy Ra Sao?
  • Biển Ru Ngàn Sau
  • Khóc Lá Bay
  • Hoàng Hôn Mùa Hạ
  • Đợi …
  • 744 - Tạ Từ
  • Bóng Trăng Tàn
  • Thu Viễn Xứ 秋远处
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
©2025 - CungThuGian.com