Một Mai

Tác giả: Hồng Dương

Nếu một mai trăng ngã bóng bên thềm
Sương đêm rớt ướt mềm lên mái tóc
Và khi đó em thấy đời mệt nhọc
Anh sẽ đền điểm ngọc mắt tình em

Một mai này ta thấy giữa màn đêm
Hương vị sót như mùa xuân kỳ vĩ
Lá xanh khát ôm lòng bao ý nghĩ
Chiều hẹn hò thêu vẽ lại mùa trăng

Những lúc có mây chả muốn nói năng
Chân lạc bước trên đường xa cỏ dại
Cánh thơ khóc thẫn thờ đi xa mãi
Thượng đế nhìn môi tái nhợt hờn anh...

Cõi vô thường một bóng đứng mỏng manh
Đêm hun hút lòng thành ta chờ đợi
Dẫu trống vắng và buồn trong vời vợi
Đợi trăng về thay mới lá mùa xưa

Đợi em về dẫu có nắng hay mưa
Vai anh ấm cũng vừa cho em tựa
Và lúc đó còn gì mà nói nữa
Gió đong đầy hương lụa gửi tóc thơm...
Chưa phân loại
Uncategorized